Chàng trai chờ đợi 12 năm cho tình yêu, nhận câu trả lời “điếng người” vào ngày 20/10, nhưng mọi thứ đã thay đổi ngoạn mục chỉ sau chưa đầy một năm.
Cuộc đời đôi khi được kết nối bởi chữ "duyên". Gặp gỡ, quen biết rồi yêu thương là một sắp xếp tuyệt vời. Mới đây, bức thư cha gửi con gái trong ngày cưới đã gây chú ý, kèm theo câu chuyện tình yêu đặc biệt của Gia Phú và Thanh Hường. Họ từng học cùng lớp suốt ba năm mà không nói với nhau câu nào. Hiện cả hai đều 28 tuổi và sống tại TP. Vinh, Nghệ An. Phú nhớ lại: “Từ lớp 10, mình đã thích Hường ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy hiền lành và ngoan ngoãn. Mình đã viết thư để làm quen nhưng ngại nên nhờ bạn gửi hộ.”
Phú gửi nhầm địa chỉ cho bạn của Hường, khiến mọi người hiểu lầm rằng anh đang tán tỉnh cô gái đó. Mặc dù thích Hường từ cái nhìn đầu tiên, anh không dám nói ra tình cảm trong suốt 3 năm cấp 3. Sau sự cố nhầm lẫn, cơ hội để Phú bày tỏ tình cảm đã vuột mất, và anh vẫn chỉ có thể viết thư hỏi thăm Hường qua người bạn. Dù tình cảm vẫn còn, Phú không biết cách nào để tiến gần hơn với Hường.
Sau khi chia tay, Phú thường xuyên vào Facebook của Hường, bạn cùng lớp, để xem ảnh. Một lần, anh nhắn tin hỏi thăm cô. Đây là lần đầu họ trò chuyện, Hường đang học đại học tại Vinh còn Phú học ngành đầu bếp. Cảm giác lần đầu nhắn tin với cô gái anh thích nhiều năm thật khó tả. Anh mất nhiều thời gian để nghĩ câu trả lời ấn tượng cho Hường, vì họ không có điểm chung nhiều. Sau một thời gian chờ đợi, Phú gặp lại Hường trong một buổi họp lớp. Cô vẫn đáng yêu và khiến trái tim anh xao xuyến. Lần gặp này, Phú cảm thấy có thêm can đảm, nhưng cũng dằn vặt giữa việc để Hường thuộc về người khác hay đấu tranh giành lấy tình cảm của cô.
Cuối cùng, vì tình cảm quá mạnh mẽ, anh bắt đầu tán tỉnh Hường một cách cẩn trọng nhưng cũng đầy buồn bã. Dù cố gắng không quan tâm, Phú càng thêm yêu Hường. Anh lo lắng mỗi khi nhắn tin, sợ làm phiền cô. Anh chia sẻ: “Hồi đó nhắn tin ít nhưng cảm xúc rất mãnh liệt. Mỗi lần nhớ Hường, tôi lại đọc tin nhắn cũ và cảm thấy buồn. Có lần, vì nhớ cô ấy quá, tôi đã nhắn tin từ số điện thoại lạ, chỉ để nói chuyện. Tôi rất tự ti và không dám thổ lộ tình cảm, mà vô tình khiến Hường nghĩ đó là người yêu. Tôi cảm nhận cô ấy vẫn còn tình cảm với người khác, và lúc đó tôi thấy mình thật ngốc nghếch.”
Mặc dù chưa chính thức hẹn hò, Phú vẫn rất thích Hường và quyết định mua tặng cô hai con vẹt xinh để gây ấn tượng trong lần gặp đầu tiên. Anh đã mơ tưởng sẽ dạy chúng nói câu "Tau thích mi" nhưng không thành công. Khi gặp Hường, anh chỉ biết cười và lúng túng, rồi nhanh chóng nói chuyện trong khoảng 10 phút trước khi về. Dù thời gian gặp gỡ ít ỏi, nhưng đó vẫn là kỷ niệm đáng nhớ với Phú. Sau đó, vì công việc, anh phải chuyển vào Sài Gòn và luôn nhớ Hường.
Cô còn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Sau vài năm ở Sài Gòn, khi về gần nhà, tình cảm của họ có cơ hội phát triển. Họ gặp nhau thường xuyên, cùng đi chơi và tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, anh đã quyết định vội vàng vào ngày 20/10/2018, hẹn cô đi ăn và tặng nhẫn. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, anh chỉ nhận được lời từ chối nhẹ nhàng vì cô sợ đánh mất.













Source: https://afamily.vn/12-nam-theo-duoi-mot-tinh-yeu-chang-trai-nhan-cau-tra-loi-dieng-nguoi-dung-ngay-20-10-nhung-cuc-dien-thay-doi-ngoan-muc-chua-day-mot-nam-sau-do-20191020172354956.chn